Bình Dương: 1 tháng, công an phường "ập vào" quán cà phê kiểm tra 5 lần

Bùi Yên

Một quán cafe mà khách hàng liên tiếp bị kiểm tra hành chính, giấy tờ xe. Thậm chí, có khách còn bị mời về công an phường để khai họ tên, chụp hình, lăn tay, lập hồ sơ theo dõi(?). Việc làm này, công an phường cho rằng đúng luật, đúng chỉ đạo, nhưng chủ quán không khỏi bức xúc, nghi ngờ...

Bình Dương: 1 tháng, công an phường

Quán café Thảo Nguyên 

Khách “vạ lây”

Bà Lâm Thạch Thảo (ngụ phường An Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phản ánh quán cafe của bà ở ấp Bình Đường 1 liên tiếp bị Công an phường An Bình kiểm tra hành chính khách đến quán. Cao điểm, ngày 31/7, sau khi kiểm tra, công an phường còn mời 3 khách về công an phường lập hồ sơ “đen”. Còn ông Trần Bảo Trung (SN 1972, anh rể bà Thảo) khi thấy khách bị mời về công an phường có phản ứng thì bị mời làm việc về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo lời bà Thảo, quán cafe có tên Thảo Nguyên do mẹ bà làm chủ mới mở được gần một năm, có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, không hiểu sao vài tháng gần đây thường bị Công an phường An Bình đến kiểm tra hành chính khách trong quán mà không hề thông báo với chủ quán.

“Công an tự ý đi xe máy vào quán. Họ tự tiện kiểm tra các chòi và yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe. Công an không hề thông báo cho chủ quán biết việc kiểm tra là như thế nào, theo lệnh của ai... Nếu phát hiện khách đánh bài hoặc xe cộ không có giấy tờ thì lập biên bản. Lúc đó, công an mới mời chủ quán ra hỏi có biết khách đánh bài hay không và làm chứng việc lập biên bản”, bà Thảo nói.

Liên tiếp trong 1 tháng, Công an phường An Bình ập vào quán đến 5 lần và không thông báo trước cho chủ quán. Bà Thảo thừa nhận trong những lần kiểm tra, công an phát hiện một nhóm người đang đánh bài trong chòi. Tuy nhiên, những người này chỉ đánh bài ghi điểm nhằm trả tiền nước chứ không ăn thua bằng tiền mặt. Vì thế, công an không phạt hành chính mà chỉ lập biên bản, nhắc nhở.

Nhiều lần bị kiểm tra, khách hàng của quán thưa dần do sợ bị liên lụy. Tuy nhiên, bà Thảo và những người thân vẫn chấp nhận vì cho rằng đó là việc của nhà chức trách nên không khiếu nại, mặc dù vẫn không hiểu tại sao quán cafe của gia đình thường bị kiểm tra.

Đỉnh điểm của sự việc khiến gia đình bà Thảo buộc phải lên tiếng là cuộc kiểm tra vào ngày 31/7 vừa qua. “Khoảng 13h chiều ngày 31/7, có 3 cảnh sát mặc sắc phục và 5 dân phòng đi trên 4 xe máy chạy thẳng vào quán. Như thường lệ, họ không hề thông báo công tác kiểm tra với chủ quán. Sau khi đi các chòi, kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách mà không phát hiện lỗi gì, họ trở lại quán, khu mặt tiền. Tại đây có một số khách đang ngồi uống cafe xem tivi. Trong đó có 3 người trước đây từng bị lập biên bản vì đánh bài trong quán. Thời điểm nói trên, 3 người này chỉ ngồi uống cafe, không đánh bài, có người vừa mới vào chưa kịp kêu thức uống đã bị công an yêu cầu đưa giấy tờ tùy thân để kiểm tra”, bà Thảo nói.

Theo lời bà Thảo, 3 người này đều xuất trình được giấy tờ tuy thân. Tuy nhiên, không hiểu tại sao lại bị “mời” về trụ sở công an phường để làm việc. Bà Thảo kể: “Khi khách uống cafe phản ứng về việc tại sao bị mời về trụ sở công an phường thì công an giải thích là mời về để lập hồ sơ. Công an mời bằng cách bẻ tay ba người và đưa lên xe máy chở đi”.

Ngoài ra, theo bà Thảo, khi đến cổng quán, công an thấy một chiếc ôtô 7 chỗ đang lưu thông nhưng cũng yêu cầu dừng xe và kiểm tra hành chính không rõ lý do. Có 3 người trên xe bị kiểm tra và chiếc xe bị “mời” về công an phường để làm việc.

Ông Trung, anh rể bà Thảo cho hay: “Tôi ở trong nhà, nghe ồn ào. Tôi chạy ra thấy sự việc mời khách uống cafe ở quán của gia đình bằng cách bẻ tay đưa lên xe nên có phản ứng. Tôi nói rằng họ không có tội, không việc gì phải mời về công an phường. Kiểm tra hành chính, người ta xuất trình được giấy tờ tùy thân thì thả họ ra. Họ không phải là tội phạm. Lúc nói, tôi có nói lớn để mọi người nghe. Nhưng tôi không ngờ, nói lớn tiếng và phản ứng lại chuyện bắt người vô lý lại bị công an mời làm việc về hành vi gây rối trật tự công cộng”.

Một khách uống cafe của quán Thảo Nguyên bị bẻ tay, mời về công an phường An Bình kể: “Tôi mới vừa vào quán thì bị công an đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân. Tôi xuất trình được nhưng họ mời và khi tôi phản ứng thì bị bẻ tay đưa về phường. Về công an phường, tôi bị chụp hình, bị khai thác hồ sơ cá nhân, lăn tay và sau đó cho về. Tôi không rõ tại sao bị vậy”.

Bình Dương: 1 tháng, công an phường

 Chiếc xe ô tô bị công an phường An Bình chặn kiểm tra trước quán cafe Thảo Nguyên.

Lùm xùm tội “gây rối trật tự công cộng”

Theo lời ông Trung, ngay sáng ngày 1/8, ông được người nhà thông báo và nhận được điện thoại từ Công an phường An Bình mời làm việc về hành vi “gây rối trật tự công cộng” mà công an cho rằng ông đã thực hiện vào chiều ngày 31/7, khi phản ứng với cách làm việc của công an phường ở tại quán cafe Thảo Nguyên. Tuy nhiên, ông Trung nói đang đi làm ở xa, không đến được. 

Những ngày sau đó, ông Trung nói cảnh sát khu vực có tới nhà đưa giấy mời làm việc. “Tôi không gây rối trật tự công cộng. Quán của gia đình tôi bị như vậy, tôi phản ứng. Tôi to tiếng là do thói quen chứ không hề chửi bới gì”, ông Trung nói.

Chưa dừng lại, tối ngày 2/8, nhà riêng ông Trung tiếp tục bị kiểm tra hành chính. Ông Trung phản ánh: “Công an đến đọc quyết định kiểm tra hành chính gì đó. Việc họ làm, tôi đồng ý. Nhưng tôi không hiểu tại sao họ chỉ kiểm tra mỗi mình nhà tôi, còn những nhà khác thì không. Việc kiểm tra này, tôi không hề phản đối và cho rằng đó là công việc, chức trách của công an phường”.

Sau khi kiểm tra hành chính, phát hiện 1 xe máy hiệu Exiter màu đỏ đen có giấy mua bán nhưng không phải do ông Trung đứng tên nên công an phường tiến hành tạm giữ. Về việc này, ông Trung nói: “Chiếc xe này do một người em tên là Nguyễn Tiến Dũng mua lại. Việc mua bán có xác nhận của chính quyền. Do Dũng phải về Nghệ An sinh sống nên để lại cho tôi sử dụng. Dũng có để lại giấy mua bán, giấy tờ xe và chứng minh photo. Lỗi của tôi là chưa sang tên sang cho tôi để chính chủ. Còn lại xe không phải hàng ăn cắp hay bất hợp pháp. Chiếc xe này, vài năm trước cũng từng bị Công an phường An Bình đến kiểm tra hành chính và tạm giữ để xác minh. Sau khi xác minh xong, công an phường trả lại cho tôi. Nhưng đến nay lại tiếp tục tạm giữ và nói xác minh nguồn gốc. Tôi không chấp nhận điều này”.

Việc tạm giữ xe từ khuya ngày 2/8 đến sáng ngày 3/8 thì công an phường gọi người nhà ông Trung lên nhận lại. Ông Trung không hiểu tại sao và hiện nay ông liên tiếp bị mời làm việc vì bị cho rằng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông mong muốn được yên ổn làm ăn, sinh sống.

Theo một luật sư, việc kiểm tra hành chính nhà riêng như ông Trung phản ánh là đúng thẩm quyền của công an phường. Dù đó không phải là kiểm tra theo tin báo tội phạm nhưng có kế hoạch kiểm tra của trưởng công an phường là được.

Trao đổi với PV, Trưởng công an phường An Bình cho biết: “Việc kiểm tra hành chính khách trong các quán cafe là đúng, nhằm đấu tranh, phòng chống tội phạm nên không thông báo trước với chủ quán. Những người được mời về trụ sở công an phường ngày 31/7 là có thật để lập hồ sơ theo dõi. Còn ông Trung, ông ta đang cố tình trốn tránh mời làm việc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi của ông Trung đã được ghi hình lại. Hồ sơ đã được báo cáo lên Công an TX.Dĩ An. Còn kiểm tra hành chính nhà ông Trung là nhằm tuyên truyền việc đăng ký tạm trú tạm vắng. Chiếc xe tạm giữ để xác minh và sau đó đã trả lại. Còn việc chiếc xe đã từng được xác minh vài năm trước thì làm sao nhớ được, phải đưa về phường tra hồ sơ, xác minh”.

Tin Cùng Chuyên Mục