Chuyện khó ngờ vụ cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây
P.L
15:00 09/02/2019
Trên đường chạy trốn, giữa ban ngày, hai nghi phạm tấp xe vào khu vực hoang vắng rồi dùng lửa đốt một số dụng cụ gây án để phi tang. Tại hiện trường, công an thu được 1 khẩu súng, 1 cái búa, 1 con dao và 1 cái kìm, đều bị cháy. Còn đồ áo bịt mặt, khẩu trang, găng tay bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khẩu súng bị đốt cháy tại khu vực hoang vắng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Liên quan đến việc phá án cướp hơn 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Công an tỉnh Đồng Nai mới thông tin thêm, bước đầu cơ quan công an xác định, sau khi dùng súng và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí, Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh đã chở nhau trên xe máy chạy trốn.
Đến gần đường ray xe lửa, thuộc xã Xuân Thiện, hiện Thống Nhất (cách hiện trường gây án khoảng 3km), hai đối tượng này tấp xe vào khu vực hoang vắng rồi dùng lửa đốt dụng cụ gây án để phi tang.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 khẩu súng, 1 cái búa, 1 con dao và 1 cái kìm, đều bị cháy. Còn đồ áo bịt mặt, khẩu trang, găng tay bị thiêu rụi hoàn toàn.
Sau khi phi tang vật dụng gây án, Nam điều khiển xe máy về hướng thị xã Long Khánh và gửi xe trong Bệnh viện đa khoa Long Khánh, rồi mang ba lô tiền cướp được xuống Bà Rịa- Vũng Tàu lẩn trốn. Tại đây, Nam lấy 500 triệu đồng nhờ một người bạn ở huyện Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu giấu. Số tiền này cơ quan công an đã thu giữ.
Trần Tuấn Anh do bị thương ở cổ chân không đi được nên lẩn trốn tại một bụi rậm ở khu vực xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Đến khoảng 19h ngày 7/2, Anh lết bộ ra quốc lộ rồi thuê taxi chở lên phòng trọ của Nam gần khu vực ga Sài Gòn để cùng Nam bàn kế hoạch lẩn trốn. Tại đây, Anh đã được Nam đưa trước số tiền 50 triệu đồng.
Khi hai đối tượng chưa kịp lên tàu tẩu thoát thì bị cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ.
Tính đến sáng nay, 9/2, Cơ quan công an đã thu giữ khoảng 1,1 tỷ đồng tiền bị cướp.
Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.

Bắt tên cướp 3 năm trốn nã bị Trung Quốc trả về
Đối tượng bước đầu khai nhận, sau khi gây án tại Hà Nội, Văn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để trốn, lấy tên là Vũ Thái Hoàng và làm thuê tại một số cơ sở sản xuất. Xem thêm
-
Mẹ nữ sinh giao gà: Gia đình 5 bị can "chưa hề đến xin lỗi, thắp hương cho con tôi"
-
Vụ nữ sinh giao gà bị giết: Nếu chỉ cướp 13 con gà thì có cần lên kế hoạch tỉ mỉ đến vậy?
-
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhắn gửi chồng: "Một đại trượng phu sẽ cho vợ con, mình đi tạo lập cái mới"
-
Lá thư bí ẩn của 4 người con ông Vũ - bà Thảo và mong muốn xin sở hữu 20% cổ phần Trung Nguyên
-
Những tranh cãi gay gắt của vợ chồng ông Vũ tại phiên tòa ly hôn
-
Toàn cảnh vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên: Từ hôn nhân hạnh phúc đến tranh chấp tài sản
Tin pháp luật 2 ngày trướcSau hơn 3 năm nộp đơn và trải qua nhiều phiên hòa giải không thành, ngày 20 - 21/2 ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng nhau ra toà để giải quyết vụ ly hôn ồn ào. Tuy nhiên, sau 2 ngày xét xử, cặp vợ chồng này vẫn chưa đi đến thống nhất về việc phân chia tài sản. -
Lật tẩy những lá bài ngoạn mục cuối cùng của ông Vũ - bà Thảo: Ai sẽ là Vua của Trung Nguyên?
Pháp luật 3 ngày trướcHai bên đã dốc cạn vốn liếng, từ ngôn tình, con cái, đến cả mẹ già 70 tuổi ra để đấu bằng sạch, đấu đến sát ván vì cuộc đấu này quyết định ai sẽ là vua của Trung Nguyên. -
Vợ chồng "vua" cà phê Trung Nguyên cãi nhau nảy lửa giữa tòa
Tin pháp luật 3 ngày trước"Bất kỳ điều gì tôi sai thì phải nói tôi sai cái gì, tại sao sỉ nhục liên tục tôi như vậy trong 2 ngày qua? Tôi không chấp nhận”, bà Thảo không kìm được cảm xúc, lớn tiếng. -
Bà Thảo thôi xin rút đơn, đề nghị tòa tiếp tục xử ly hôn
Tin pháp luật 3 ngày trướcSau khi ông Vũ không chấp nhận việc bà Thảo rút đơn ly dị, vợ ông chủ cà phê Trung Nguyên thay đổi quyết định xin rút đơn, đề nghị tòa tiếp tục xử.
