Kon Tum: Làm đường nửa vời, dân đòi lại đất

Du Nghĩa

Sau khi hiến đất cho huyện làm đường, 3 hộ dân thấy con đường đang làm thì đột ngột dừng lại dẫn đến chỉ có 1 gia đình được hưởng lợi.

Kon Tum: Làm đường nửa vời, dân đòi lại đất - Ảnh 1
Đường Trương Quang Trọng đang tạm dừng khiến 3 hộ dân bức xúc. Ảnh: Doanhnhan.vn/Du Nghĩa.

Năm 2004, UBND huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) có chủ trương làm đường Trương Quang Trọng cắt ngang đường Trần Nhân Tông, đi qua TDP6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.

3 hộ dân là ông Nguyễn Công Đê, bà Bùi Thị Thuyến và ông Hoàng Quang Đông (cùng ngụ TDP6, Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) đã hiến đất để ủng hộ chủ trương này.

Tuy nhiên, 13 năm nay 3 hộ dân nhận thấy việc mở đường đã được thực hiện kiểu nửa vời. Bởi, con đường Trương Quang Trọng khi ủi đến phần đất của 3 hộ dân đã bất ngờ dừng lại. Do đó, con đường chỉ phục vụ việc đi lại cho 1 hộ gia đình ông H.Q.T.

"Chúng tôi cứ ngỡ con đường sẽ phục vụ tất cả mọi người nên mới vui vẻ hiến đất. Nào ngờ, sau 13 năm không thể thực hiện, con đường chỉ phục vụ cho 1 hộ gia đình trên", ông Nguyễn Công Đê, bức xúc.

Nguyện vọng của các hộ dân đã hiến đất là nếu con đường không được triển khai tiếp, họ đề nghị huyện Đắk Hà trả lại quyền sử dụng đất cho dân.

Trao đổi với Doanhnhan.vn, ông Đoàn Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà, cho biết: "Nghe dân phản ánh, chúng tôi đã đi kiểm tra tình hình thực tế. Sắp tới chúng tôi sẽ họp và nếu con đường không thực hiện nữa thì sẽ bàn giao lại đất cho các hộ dân đã hiến đất tiếp tục canh tác, ổn định sản xuất".

Doanhnhan.vn sẽ theo dõi diễn biến sự việc để tiếp tục thông tin tới độc giả.