Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên kháng cáo kêu oan

T.Phan/PLO

Bị tuyên án tù cùng những bị can trong vụ án sát hại con gái mình, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên có đơn kháng cáo kêu oan.

Ngày 9-12, theo thông tin từ luật sư và TAND tỉnh Điện Biên, Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị bắt giữ và sát hại dã man) vừa có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của tòa này.

Theo đó, Trần Thị Hiền tiếp tục kêu oan sau khi bị tuyên phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên kháng cáo kêu oan - Ảnh 1
Bà Trần Thị Hiền đã kháng cáo bản án sơ thẩm của tòa án tỉnh này.

Chiều muộn 27-11 vừa qua, TAND tỉnh Điện Biên quyết định tuyên án đối với bị cáo Hiền cùng bốn bị cáo khác về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài bị cáo Hiền, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (hai trong số những bị can trong vụ án sát hại con gái bà Hiền) và Vì Thị Thu (37 tuổi) cùng lãnh án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Vì Văn Toán (bị can chủ mưu trong vụ sát hại con gái bà Hiền) bị tuyên tù chung thân về cả hai tội danh.

Trong suốt quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Hiền một mực kêu oan. Bị cáo này khẳng định không hề quen biết Công và Hùng, không thực hiện hành vi mua bán chất ma túy bởi “bị cáo biết được tác hại của chất ma túy, không muốn gieo rắc cái chết trắng cho ai cả”.

Bị cáo Hiền cho rằng các bị cáo (Công và Hùng) âm mưu sát hại con gái rồi đổ tội cho mình nên lời khai của họ không đầy đủ, không thống nhất về số tiền… Bị cáo còn trình bày về việc đề nghị CQĐT trích xuất lại lịch sử cuộc gọi từ SIM điện thoại của Công để làm rõ có hay không việc gọi điện thoại cho mình ra bãi rác trao đổi ma túy nhưng bị HĐXX cắt ngang.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Hiền cũng đưa ra nhiều tình tiết được cho là chưa hợp lý trong vụ án, đặc biệt là việc cơ quan tố tụng dựa vào lời khai của Công, Hùng - những bị can trong vụ án sát hại chính con gái của bà Hiền, xung đột lợi ích với bà, không đảm bảo tính khách quan…

Sau khi tòa tuyên án, bị cáo Hiền liên tục gào thét “Tôi bị oan”. Phía dưới con gái bà cũng gào khóc, bày tỏ sự bênh vực đối với mẹ mình.

Tin Cùng Chuyên Mục