Những con “dốc tình” lãng mạn hơn phim Hàn Quốc tại Đà Lạt

Thành Trung

Đà Lạt lâu nay vốn nổi tiếng với những công trình kiến trúc Pháp đặc trưng, những đồi thông reo, những mùa hoa rực rỡ hay khí hậu se lạnh. Nhưng có nhiều người trẻ lại yêu Đà Lạt ở những con dốc ngoằn ngèo, quanh co, mỗi lần lên hình đẹp tựa trong phim.

1. Dốc Nhà Bò

Từng xuất hiện trong bộ phim “Tháng Năm Rực Rỡ” dốc Nhà Bò được biết đến là một trong những con dốc nổi tiếng nhất Đà Lạt. Nơi đây nhiều lần xuất hiện trong các MV ca nhạc, bộ phim truyền hình…

Dốc Nhà Bò trong phim ‘Tháng năm rực rỡ’.
Dốc Nhà Bò trong phim ‘Tháng năm rực rỡ’.

Con dốc này có tên gọi Nhà Bò sở dĩ vì trước kia nơi đây có một chuồng bò của người Pháp ở cuối dốc. Đến năm 1953, nơi đây đổi tên thành đường Đào Duy Từ. Con dốc chạy từ chân đồi dài khoảng 500m với những bậc tam cấp được xây dựng bên cạnh để mọi người có thể đi bộ dễ dàng.

Dốc nhà bò là con đường tắt đi lên dinh Bảo Đại (Ảnh: FB Dalat Confessions)
Dốc nhà bò là con đường tắt đi lên dinh Bảo Đại (Ảnh: FB Dalat Confessions)

Thế nhưng mới đây nhiều trang thông tin du lịch Đà Lạt đưa ra Dốc Nhà Bò cấm quay phim chụp ảnh vì lý do dốc đứng, ảnh hưởng đến thông tin đi lại. Nhiều khách du lịch trẻ tiếc nuối vì mất đi một điểm chụp hình đẹp tại Đà Lạt.

2. Dốc Sông Lô

Thả mắt nhìn từ trên xuống tại dốc Sông Lô, du khách sẽ cảm thấy như đang đứng trước một vực sâu thăm thẳm. Dốc Sông Lô nổi tiếng với đường dốc từ đỉnh đồi xuống đường Trương Công Định. 

Dốc Sông Lô nổi bật với vẻ đẹp rêu phong và cổ kính. (Ảnh: 2saigon.vn)
Dốc Sông Lô nổi bật với vẻ đẹp rêu phong và cổ kính. (Ảnh: 2saigon.vn)

Con dốc này nổi tiếng bởi có những bậc thang nguyên thủy, tuyệt đẹp được xây dựng từ rất lâu đời. 70 bậc tam cấp bằng đá rêu phong đã in dấu chân của những người dân Đà Lạt qua nhiều thế kỷ. Con đường ới biết bao kỷ niệm thăng trầm của người dân Đà Lạt khiến du khách chẳng thể bỏ qua nếu một lần tới thăm.

3. Dốc Nhà Làng

Với vô số bậc tam cấp phải đi ngược lên, nơi đây là con đường ngắn nhanh nhất để mọi người đi lên Nhà (chung). Dốc Nhà Làng hẹp và dốc với những bậc thang 2 bên. Nơi đây có tuổi đời gần như lâu nhất so với những con dốc kể trên. Với hơn nửa thập kỉ tồn tại, nó đã gắn bó với cuộc sống của biết bao người dân Đà Lạt. Vì thế xung quanh con dốc cũng là những ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian.

Dốc Nhà Làng
Dốc Nhà Làng

Năm 2019, chính quyền thành phố đã phối hợp với các nghệ sĩ hội họa khoác lên mình dốc Nhà Làng một tấm áo mới với những bức bích họa đặc sắc. Những bức tường đầy hoa, phong cảnh, cả chân dung những con người như bác sĩ Alexandre Yersin, người dân bản địa, nữ sinh trung học Bùi Thị Xuân… Điều này không chỉ thu hút du khách checkin mà còn là hành động ý nghĩa, tôn vinh những điều đẹp đẽ mà giản dị ở nơi đây.

4. Dốc chợ Đà Lạt

Dốc Đà Lạt mang đến một chân riêng mà ai cũng muốn dừng chân. (Ảnh: FB Dalat Confessions)
Dốc Đà Lạt mang đến một chân riêng mà ai cũng muốn dừng chân. (Ảnh: FB Dalat Confessions)

Chợ Đà Lạt là một trong những điểm tham quan, ăn uống nổi tiếng của thành phố mộng mơ này. Tại đây có một con dốc với những bậc thang màu rêu phong xưa cũ thu trở thành điểm nhất của chợ Đà lạt. Chỉ cần đứng bất kỳ góc nào, du khách cũng có ngay một bức hình cực “chất”. Những ngôi nhà, bức từng cũ kỹ hay những bậc thang nhuốm màu thời gian đã khiến chợ Đà Lạt giống như một Hong Kong thu nhỏ.

Những bức ảnh checkin đẹp mắt mang nét nhấn riêng biệt. (Ảnh: FB Dalat Confessions)
Những bức ảnh checkin đẹp mắt mang nét nhấn riêng biệt. (Ảnh: FB Dalat Confessions)

5. Dốc Nguyệt Vọng Lầu

Nằm ngay góc phố Trương Định - Tăng Bạt Hổ, dốc Nguyệt Vọng Lầu đã trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ mỗi lần cuối tuần Đà Lạt. Theo những người dân địa phương, trước đây Nguyệt Vọng Lầu vốn là một quán chè nổi tiếng của người Hoa. Vì vậy, từ cái tên đến cách bài trí đều mang phong cách Á Đông với đèn lồng đỏ treo cao.

Dốc Nguyệt Vọng Lầu
Dốc Nguyệt Vọng Lầu

Sau đó, quán đóng cửa không biết lý do nhưng ngôi nhà màu đỏ ấn tượng vẫn được giữ nguyên. Căn nhà màu đỏ đầy ấn tượng mang đến một background vô cùng lý tưởng cho bạn check-in đẹp chẳng kém gì những con phố Hong Kong.

6. Dốc Tin Lành

Nằm ngay dưới chân nhà thờ Tin Lành, dốc Tin Lành nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Con dốc này được lòng rất nhiều du khách trẻ, bởi nó còn được biết đến với tên gọi “con dốc tình yêu”, là địa điểm hẹn hò của nhiều cặp đôi.

Dốc Tin Lành cũng là con dốc chụp ảnh lý tưởng ở Đà Lạt. (Ảnh: haibo.Homestay)
Dốc Tin Lành cũng là con dốc chụp ảnh lý tưởng ở Đà Lạt. (Ảnh: haibo.Homestay)

Đến đây bạn có thể ngắm nhìn bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố mộng mơ. Vào mỗi buổi chiều, khi dòng người đổ về đi lễ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang cũng là lúc hoàng hôn buông xuống nên khung cảnh nên thơ, vô cùng lãng mạn.

7. Dốc Đa Quý

Trong số những con dốc Đà Lạt, dốc Đa Quý là điểm check-in lý tưởng được nhiều người yêu mến. Con dốc này được định danh là “con đường mai anh đào” tuyệt đẹp tại Đà Lạt. Bật mí cho các bạn là, dốc Đa Quý nằm ở thôn Xuân Thọ, Trại Mát, trên cung đường từ TP Đà Lạt đến Trại Mát. 

Không cần lặn lội qua Nhật Bản, chỉ cần đến với dốc Đa Quý bạn sẽ thoải thích ngắm hoa mai đào rực rỡ. (Ảnh: didalat.com)
Không cần lặn lội qua Nhật Bản, chỉ cần đến với dốc Đa Quý bạn sẽ thoải thích ngắm hoa mai đào rực rỡ. (Ảnh: didalat.com)

Dừng chân ở dốc Đa Quý vào mùa xuân, bạn sẽ nhìn trước vẻ đẹp hoàn mỹ của những hàng mai anh đào mọc san sát, trải dài tít tắp. Vẻ đẹp của nó được ví von như dải lụa hồng vắt dưới nền trời xanh. Trong tiết trời se lạnh, trời mát mẻ, tuyệt vời bầu không khí trong lành, thoáng đãng, thưởng thức vẻ đẹp của hoa cỏ thì còn gì tuyệt vời hơn?

8. Dốc Số 7

Từ đỉnh dốc bạn có thể phóng tầm mắt nhìn khung cảnh của thành phố Đà Lạt. (Ảnh: FB Dalat Confessions)
Từ đỉnh dốc bạn có thể phóng tầm mắt nhìn khung cảnh của thành phố Đà Lạt. (Ảnh: FB Dalat Confessions)

Nếu bạn từng biết đến MV đượm buồn “Tất Cả Sẽ Thay Em” của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thì chắc sẽ để ý đến hình ảnh con dốc số 7 tuyệt đẹp ở Đà Lạt. Địa điểm này thu hút rất nhiều du khách ghé tới check-in thời gian gần đây. Con dốc này thực ra chính là dốc hẻm số 7 đường Trần Hưng Đạo, nằm ngay gần quán Cafe Sunshine. Đứng trên con dốc này, phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy cả một Đà Lạt mộng mơ.