Sát hại 5 người trong gia đình em trai, hung thủ đổ lỗi cho “ma xui quỷ khiến”

Thu Mây

Nguyễn Văn Đông nói lúc đó nóng nảy, không biết “ma xui quỷ khiến” như thế nào mà lại gây ra tội ác tày trời như thế.

Ngày 12/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại là 5 người trong gia đình em trai ruột của Đông.

Bị cáo gục xuống bục khai báo vì hối hận

Sát hại 5 người trong gia đình em trai, hung thủ đổ lỗi cho “ma xui quỷ khiến” - Ảnh 1

 Bị cáo Đông

Khi Viện kiểm sát công bố cáo, nghe lại hành vi man rợ của mình, Nguyễn Văn Đông khóc nức nở, đổ gục xuống bục khai báo. Hội đồng xét xử đã phải cho bị cáo ngồi xuống ghế để trấn tĩnh.

Kẻ sát hại 5 người trong gia đình em trai thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng nhưng không nói được nguyên nhân là gì. Bởi Đông liên tục bật khóc nức nở, không nói lên lời.

Sau đó, Đông nói bản thân rất ân hận. “Hôm đó, bị cáo sang chỉ để đe dọa em dâu và cháu chứ em bị cáo hiền lành tốt bụng. Lúc đó nóng nảy không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà hành động như vậy”, bị cáo Đông nói.

Tiếp lời, sát nhân máu lạnh đổ lỗi cho mâu thuẫn giữa 2 anh em là do em dâu gây ra. Đông khai bản thân mâu thuẫn với em dâu nhiều thứ. Theo lời Đông, mẹ ông ta phải xuống ở với ông ta vì mâu thuẫn với vợ ông Hải. Vì điều này mà Đông càng mâu thuẫn với em dâu hơn.

Quá trình thẩm vấn, Đông cũng khai trước đó từng xảy ra xích mích với gia đình ông Hải khi phá bờ tường để xây. Lúc đó, Đông có túm cổ vợ ông Hải. 

Tội ác man rợ không thể thứ tha

Có mặt tại tòa, nhân chứng Nguyễn Văn Hùng (hàng xóm của Đông và ông Nguyễn Văn Hải) nói khi nghe tiếng kêu khóc bên nhà ông Hải, anh chạy sang. Tại đây, anh Hùng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: bà Việt nằm bên vũng máu, Đông đang đập cửa phòng, chém con dâu, con gái, cháu gái ông Hải…

Sát hại 5 người trong gia đình em trai, hung thủ đổ lỗi cho “ma xui quỷ khiến” - Ảnh 2

  Toàn cảnh phiên tòa

“Tình thế lúc đó quá bất ngờ, tôi đã kéo tay Đông lại nhưng không can ngăn được. Đông quá hung hãn, ai cũng sợ không dám vào can”, anh Hùng nói và cho biết thi thoảng thấy gia đình Đông với ông Hải to tiếng, còn mâu thuẫn vì điều gì, anh không nắm được.

Đến lượt mình, anh Nguyễn Văn Hiệp (con trai ông Hải) nói giữa bố anh và Đông, từ bé đã không hợp tính nhau. Hai người thường xuyên khắc khẩu, cãi nhau. Bố và bác mâu thuẫn nhưng anh và con của Đông vẫn chào hỏi, nói chuyện với nhau.

Theo lời anh Hiệp, gia đình anh có mâu thuẫn nhưng nhỏ nhặt liên quan tới chuyện mẹ anh nợ tiền bà nội anh, chưa trả được nên Đông đòi. 

“Trước khi sự việc xảy ra, nhà tôi chuẩn bị xây nhà nên tôi sang thông báo cho bác ấy. Bác ấy bảo tôi đi về và không nói gì cả”, anh Hiệp nói và cho biết không ngờ ngay sáng sớm 1/9/2019, Đông lại mang dao sang truy sát cả gia đình anh.

Khi được hỏi có đề nghị gì, anh Hiệp mong Tòa xử nghiêm khắc với bị cáo. 

Sát hại 5 người trong gia đình em trai, hung thủ đổ lỗi cho “ma xui quỷ khiến” - Ảnh 3

 

Sau khi nghị án xuyên trưa, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đông tử hình về tội “Giết người”. Bởi theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, gây đau thương, tang tóc với gia đình bị hại, phải loại khỏi đời sống xã hội mới đủ sức giáo răn đe và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông là anh ruột của ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, gần nhà Đông). Trong cuộc sống hàng ngày, Đông và ông Hải thường có nhiều mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m chiều ngang đất do ông Hải mua của ông Nguyễn Văn Mến (anh ruột Đông và ông Hải) về phía sát nhà Đông.

Khoảng 20h00 ngày 29/8/2019, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai của ông Hải) đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình này sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Anh Hiệp cũng hỏi Đông có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không. Nghe anh Hiệp nói vậy, Đông không hài lòng. Người đàn ông này cho rằng việc này phải do bố, mẹ anh Hiệp sang nói chuyện chứ không phải anh Hiệp nên đuổi cháu về.

Lúc này, Đông bực tức và cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) gây ra. Bởi trong suy nghĩ của ông ta, anh Hiệp và bà Việt là người đã xúi bẩy ông Hải, khiến hai anh em họ mâu thuẫn. Từ suy nghĩ trên, ông ta nảy sinh ý định giết em dâu và cháu trai để trả thù.

Theo cáo trạng, sáng 1/9/2019, Đông mang theo 1 con dao dài sang nhà ông Hải. Gặp bà Việt ngoài cổng, Đông dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người em dâu, khiến nạn nhân ngã gục. Sau đó, Đông cầm dao vào đuổi theo anh Hiệp nhưng không kịp.

Vừa lúc đó, Đông thấy em trai chạy phía sau nên quay lại dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Hải, khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, Đông tiếp tục đi đến chỗ bà Việt đang nằm chém lên người nạn nhân.

Không chỉ chém chết vợ chồng em trai, Đông còn xuống tay sát hại cháu gái, cháu dâu gục tại chỗ. Sau khi đâm, chém cả các thành viên trong nhà ông Hải, Đông đi về nhà tử tự nhưng không chết. Do đó, Đông lại cầm dao quay ra ngõ. Nhìn thấy các nạn nhân đang nằm chờ xe cấp cứu, Đông lại đi đến đâm chém thêm nhiều nhát vào người ông Hải, bà Việt và chị Bắc. Chém xong, Đông quay về nhà thì bị Công an huyện Đan Phương bắt quả tang. Hậu quả, ông Hải, bà Việt, chị Bắc và cháu My tử vong.

Tin Cùng Chuyên Mục