Vĩnh Long: Say rượu nằm ngủ bị đâm chết

Phan Thành

(Doanhnhan.vn) - Say rượu, nằm ngủ không biết gì, thế nhưng anh T. lại bị một thanh niên dùng dao đâm vào đùi và tử vong do mất máu quá nhiều.

Khoảng 10 giờ tối ngày 12/11, Ngô Văn Thảo (23 tuổi, ngụ khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cùng một số thanh niên đến nhà Võ Minh Thiện (28 tuổi, ngụ xã Đông Bình, cùng TX Bình Minh) giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, trong nhà anh Thiện có Nguyễn Chí T (28 tuổi, phường Thành Phước, TX Bình Minh) đang say rượu, nằm ngủ trên võng. 

Vĩnh Long: Say rượu nằm ngủ bị đâm chết - Ảnh 1
Hình minh họa

Trong lúc nhóm của Thảo và Thiện xô xát đánh nhau, một thanh niên trong nhóm của Thảo dùng dao đâm vào đùi của T. T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TX Bình Minh nhưng đã tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu làm anh T được xác định là do bị đứt động mạch đùi gây mất máu cấp.

Sau khi gây ra án mạng, nhóm thanh niên này nhanh chóng rời bỏ khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Hiện, công an Vĩnh Long đang kêu gọi những đối tượng trong vụ án ra đầu thú.

Tin Cùng Chuyên Mục