Mong muốn lưu giữ được những nét đẹp đang bị lãng quên, nhiếp ảnh gia người Pháp Francis Meslet đã dành gần 10 năm đi dọc Châu Âu để chụp lại dấu ấn của những công trình kiến trúc nhà thờ, toà thánh đường đã bị bỏ hoang nhiều thế kỷ. Tất cả được tập hợp lại trong quyển sách ảnh “Abandoned Churches: Unclaimed Places of Worship” của Francis Meslet.
Tại Châu Âu, nhiều nhà thờ, tu viện vốn là nơi quan trọng cho các nghi thức thờ phục hiện đã bị bỏ hoang hàng thế kỉ.
“Kiến trúc có khả năng lưu giữ thời gian và lịch sử. Một tòa nhà trở nên đẹp đẽ khi nó sống sót dù bị bỏ rơi, chịu đựng những khắc nghiệt của thời gian và thời tiết”, vị nhiếp ảnh giả chia sẻ.
Ảnh: Francis Meslet.
Có những tòa thánh đường dù trải qua nhiều năm nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tươi mới với những bờ tường còn nguyên màu sơn, dãy ghế ngồi ngay ngắn như thể đợi chờ một buổi giảng kinh sắp tới.
“Nhưng cũng có nhiều nơi lại trông cũ kĩ dù chỉ mới bị bỏ hoang gần đây do nước làm thủng phần mái khiến rêu mọc lên, mang lại nét đẹp cổ kính và bí ẩn” – Meslet nói.
Vốn là một người đam mê kiến trúc từ nhỏ, các bức ảnh trong sách của Francis Meslet đa dạng về thời kì và loại hình kiến trúc, từ Gothic đến Tân Cổ Điển, trải khắp các lãnh thổ Đức, Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ...
Ảnh: Francis Meslet.
Các bức ảnh nghệ thuật ghi lại dàn nhạc cụ bị mục nát, những bờ tường phủ đầy rêu, phần trần nhà bị thủng khiến ánh nắng len lỏi trung tâm giáo đường.