Cao Kiều Duyên - Ceo Công ty TNHH TM và SX Mỹ phẩm Thúy Nga (HEMIA): Bản lĩnh phi thường và “mối duyên” với sản phẩm làm đẹp

Cuộc đời của nữ doanh nhân Cao Kiều Duyên là chuỗi dài những khổ đau và bất hạnh. Nhưng vượt qua tất cả, bằng nghị lực phi thường của mình, cô đã vươn lên và gặt hái được những thành công đáng nể. CEO Công ty TNHH TM và SX Mỹ phẩm Thúy Nga (HEMIA) tâm sự: “Ham học hỏi chính là điều tiên quyết để tôi có được thành công như ngày hôm nay. Mỗi khi xuống tinh thần, tôi lại tự nhủ bản thân cố lên, hãy nhớ đến lý do mình bắt đầu để đứng dậy mạnh mẽ bước tiếp!”.

Nỗ lực từ sự nghèo khó…

Cao Kiều Duyên sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó. Trong trí nhớ của mình, cô bé vẫn nhớ như in hình ảnh cha mẹ phải dãi nắng dầm mưa chạy từng chuyến ghe trên con lạch nhỏ, bán những món đồ lặt vặt cho các hộ gia đình. Có những hôm trời mưa tầm tã bán không được, ông bà phải kiếm một nơi trú mưa tạm, rồi hết mưa chạy bán tiếp cho đến khi hết hàng mới về nhà… Về đến nhà thì trời đã nhá nhem, một mình Duyên phải tự kiếm cái ăn tạm. Nguyên một ngày cực nhọc như vậy nhưng số tiền bố mẹ kiếm được chỉ vỏn vẹn 100 - 200 ngàn đồng, chỉ đủ để trang trải cho gia đình và lo cho con gái ăn học.

Cao Kiều Duyên - Ceo Công ty TNHH TM và SX Mỹ phẩm Thúy Nga (HEMIA): Bản lĩnh phi thường và “mối duyên” với sản phẩm làm đẹp - Ảnh 1

Khó khăn chồng chất khó khăn, khi ba mẹ sinh thêm em nữa, không có ai thay thế mẹ kiếm tiền bắt buộc Duyên phải nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ mưu sinh. Công việc của Duyên lúc bấy giờ là ngồi trước ghe bán hàng. Khu vực đó cũng ít người qua lại nên mỗi khi có người ghé vào hỏi mua hàng cảm giác  của Duyên vô cùng sung sướng vì có thêm tiền trang trải cuộc sống…

Khi mẹ sinh em bé, công việc nhiều hơn, nhu cầu chi tiêu trong gia đình cũng tăng lên. Nhà neo người nên Duyên và cha phải chia nhau ra làm. Cha thì phải về lo cơm nước cho mẹ, xong việc thì 2 cha con chạy đi bán hàng, trưa lại về, chiều đi bán tiếp. Cứ như vậy, cuộc sống mưu sinh vất vả cứ đeo đuổi gia đình cô bé mãi…

Tuổi ấu thơ cái nghèo luôn bám riết, đến khi lập gia đình cuộc sống của vợ chồng Duyên cũng không mấy hạnh phúc. Hai vợ chồng cô có với nhau 1 đứa con rồi ly dị. Cuộc sống sau hôn nhân đổ vỡ lại càng thêm đau đớn, ê chề. Lẽ ra lấy chồng rồi hạnh phúc thì ba mẹ sẽ được hãnh diện, bớt gánh lo, còn Duyên lại ẵm con thơ trở về gia đình mang thêm muộn phiền về cho ba mẹ. Không muốn ba mẹ suy nghĩ nhiều, Duyên gạt nước mắt ôm con lên thành phố làm lại cuộc đời. Mới đầu cha mẹ cô ngăn cản vì thương con gái nhưng cuối cùng họ cũng tôn trọng ý kiến của cô. Tạm biệt người thân, ôm con thơ vào lòng mà nước mắt cô gái trào tuôn…

Trải qua bao khó khăn và thách thức nhưng Cao Kiều Duyên chưa bao giờ sờn chí, lùi bước. Dường như cuộc sống càng khó khăn thì nghị lực và tình yêu trong cô càng trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Và giờ đây, khi định mệnh đẩy Duyên vào ngõ cụt, cô càng phải vươn lên và trưởng thành. “Lúc đó, tôi chỉ biết tự nhủ và tự động viên mình: “Duyên ơi, hãy cố gắng lên để vượt qua hoàn cảnh và lo lắng, chăm sóc cho ba mẹ và con thơ!”- Cao Kiều Duyên chia sẻ.

Chinh phục những đỉnh cao!

Cuộc sống sôi động chốn phồn hoa đô hội Sài Thành khiến cho mẹ con Cao Kiều Duyên không khỏi lạ lẫm, bỡ ngỡ. May mắn Duyên được mấy người bà con giúp đỡ cơ sở vật chất ban đầu. Không chỉ giúp đỡ về chỗ ở, họ còn giới thiệu cho Duyên công việc để kiếm tiền lo cho con. Công việc của Duyên bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc 10h đêm, vừa tranh thủ trông con vừa làm việc chăm chỉ. Sau đó 2 năm, khi con đã cứng cáp cô quyết định gửi con về quê để tập trung làm ăn dù thương và nhớ con vô cùng nhưng không còn lựa chọn nào khác…

Cao Kiều Duyên - Ceo Công ty TNHH TM và SX Mỹ phẩm Thúy Nga (HEMIA): Bản lĩnh phi thường và “mối duyên” với sản phẩm làm đẹp - Ảnh 2

Cũng trong khoảng thời gian mưu sinh đầy vất vả ở thành phố, Duyên đã gặp được một nửa của mình. Hai vợ chồng cố gắng xoay sở kinh doanh chẳng được bao lâu thì dịch bệnh lại ập tới. Nhưng không đầu hàng số phận, Duyên vẫn gắng xoay sở, nỗ lực vươn lên và đã đạt được những thành tựu bước đầu trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, đặc biệt là sản phẩm giảm cân.

Theo chia sẻ của nữ doanh nhân: Khi vô tình vào trang cá nhân của Boss Võ Thanh Thuý (Công ty TNHH TM và SX Mỹ phẩm Thúy Nga (HEMIA) tìm hiểu phương pháp giảm cân cho một người bạn thân, Duyên đã biết sản phẩm giảm cân của HEMIA. Sau khi tìm hiểu kỹ về nguồn gốc sản phẩm, cô đã mua về 2 hộp cho bạn dùng thử và thấy rất hiệu quả. Sau vài ngày suy nghĩ, Duyên đã quyết định bỏ hết số tiền tích góp được kinh doanh sản phẩm giảm cân “Thạch táo HEMIA”.

Cao Kiều Duyên - Ceo Công ty TNHH TM và SX Mỹ phẩm Thúy Nga (HEMIA): Bản lĩnh phi thường và “mối duyên” với sản phẩm làm đẹp - Ảnh 3

“Thời gian đầu, tôi chỉ nhập 30 hộp mà trong tài khoản cũng không đủ tiền, tôi quyết định mượn bạn để chuyển cọc 30 hộp trước. May mắn là 30 hộp đầu tiên hết nhanh như một cơn gió. Sau đó, mục tiêu của tôi là 200 hộp, nhờ có chút vốn từ những hộp đầu tiên bán được và “liều lĩnh” vay thêm người bạn, tôi đã nhập thành công gần 100 triệu đồng tiền hàng tiếp theo. Vừa mừng, vừa lo vì sợ không thành công nhưng cuối cùng sự kiên trì đã giúp tôi liên tục chinh phục được những mục tiêu tiếp theo và đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng!” – Cao Kiều Duyên chia sẻ.

Nói về bí quyết dẫn lối tới thành công, nữ doanh nhân cho hay: “Đối với tôi, ham học hỏi chính là điều tiên quyết để tôi có được thành công như ngày hôm nay. Tôi may mắn vì có Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thuý dẫn đường từ chiến lược kinh doanh, sự kiên trì và quyết tâm cao độ. Mỗi khi xuống tinh thần, tôi lại tự nhủ bản thân cố lên, hãy nhớ đến lý do mình bắt đầu để đứng dậy mạnh mẽ bước tiếp!”.

Gặt hái được những quả ngọt đầu tiên, Duyên càng có thêm động lực tiến bước. Cô đi chào hàng liên tục dựa trên các mối quan hệ thân thiết cho tới các hiệu thuốc Tây. Thực tế, nhận được nhiều lời từ chối hơn những lời đồng ý nhưng Duyên không hề nản lòng. Mọi nỗ lực đã không uổng phí khi Duyên nhận được đơn hàng đầu tiên từ hiệu thuốc chuyển tới. Lúc ấy cô sung sướng và hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Liên tiếp các đơn hàng lớn tới tay khiến Duyên bận rộn và phải nỗ lực nhiều hơn để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Và bây giờ con số kinh doanh của Duyên đã chạm ngưỡng 30 ngàn sản phẩm – một kết quả mà Duyên không bao giờ dám mơ tới!

Cao Kiều Duyên - Ceo Công ty TNHH TM và SX Mỹ phẩm Thúy Nga (HEMIA): Bản lĩnh phi thường và “mối duyên” với sản phẩm làm đẹp - Ảnh 4

Từ trải nghiệm của bản thân mình, Cao Kiều Duyên rút ra bài học: “Mình không cần phải hơn người khác, mình chỉ cần tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Chúng ta đến với nhau vì tiền nhưng ở lại với nhau vì tình”…

Nhận định dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp và hoạt động kinh doanh sẽ còn nhiều khó khăn, nữ doanh nhân tận dụng thời gian này để học hỏi và trau dồi bản thân nhiều hơn. Duyên luôn động viên mình cần cố gắng thật nhiều để giúp tất cả chị em trong hệ thống kinh doanh hiệu quả và nâng thương hiệu lên một tầm cao mới. Cụ thể: Từ chi nhánh sẽ lên đại lý, đại lý sẽ lên nhà phân phối, từ nhà phân phối sẽ lên CEO và cao hơn nữa là Millon CEO. Mục tiêu sắp tới của nữ doanh nhân là phải lên con số 100 nghìn sản phẩm, thời gian tới tạo thêm 1.000 thành viên hệ thống Duyên Kiều để cùng nhau gặt hái thành công và vươn xa hơn nữa.

 

“Đối với tôi, ham học hỏi chính là điều tiên quyết để tôi có được thành công như ngày hôm nay. Tôi may mắn vì có Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thuý dẫn đường từ chiến lược kinh doanh, sự kiên trì và quyết tâm cao độ. Mỗi khi xuống tinh thần, tôi lại tự nhủ bản thân cố lên, hãy nhớ đến lý do mình bắt đầu để đứng dậy mạnh mẽ bước tiếp!”.

Tin Cùng Chuyên Mục